"Sau 20 năm vắng bóng, bố trở lại tìm mẹ con tôi để xin tha thứ"
Hai mươi năm trước, bố tôi đã rời bỏ mẹ con tôi để theo người phụ nữ khác. Khi đó, tôi mới 10 tuổi, và cảm giác tự ti về bố dần chuyển thành nỗi hận khi lớn lên. Ông không bao giờ thăm nom hay làm điều gì cho tôi, dù chúng tôi sống gần nhau. Mẹ con tôi đã sống nương tựa lẫn nhau. Một năm trước, tôi kết hôn, và trong ngày cưới, bố chỉ gửi phong bì 3 triệu đồng cùng lời chúc nhưng tôi đã trả lại. Mẹ khuyên tôi nên buông bỏ những cảm xúc tiêu cực về bố, vì ông đã nuôi dưỡng tôi 10 năm. Mẹ cũng kể rằng bố đã chia tay người vợ thứ hai vì bất đồng. Gần đây, tôi thấy mẹ nấu cháo để đưa vào bệnh viện cho bố.
Mẹ tôi quyết định vào viện chăm sóc bố sau khi ông nhập viện mà không có ai bên cạnh. Tôi cảm thấy bực bội và không muốn mẹ đi, vì trong thời gian khỏe mạnh, bố chẳng quan tâm đến mẹ con tôi. Mẹ vẫn bình tĩnh nhắc nhở rằng dù gì thì ông cũng là bố tôi, và bà không thể bỏ mặc ông trong lúc khó khăn. Dù bố và mẹ đã hết tình, nhưng lương tâm bà không cho phép. Bố đã xin lỗi mẹ và bà đã chăm sóc ông hai ngày nay. Hôm qua, mẹ khuyên tôi đến thăm bố vì sức khỏe ông rất yếu, có thể không qua khỏi. Tôi vẫn giận và không muốn đi. Tôi nên làm gì bây giờ? Có nên buông bỏ hận thù để cho bố ra đi thanh thản không?
Source: https://afamily.vn/bo-di-20-nam-gio-bo-quay-lai-tim-me-con-toi-xin-tha-thu-20221015140723146.chn